Trinh sát “tàng hình” theo chuyến hàng đợi chủ

Thứ hai, 17/12/2018 21:00

Với thủ đoạn không lộ diện, không trực tiếp vận chuyển hàng, những tên trùm ma túy xuyên quốc gia cũng trở nên “vô hình” ngay cả với đồng bọn. Điều này đặt ra vô vàn khó khăn, gian nan cho BĐBP Quảng Trị cũng như lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh. Tuy nhiên, kết quả chuyên án 699L ngày 12-12-2018 một lần nữa khẳng định trước quyết tâm của lực lượng trinh sát dày dạn kinh nghiệm như BĐBP Quảng Trị, mọi mưu tính, quỷ quyệt đều bị bẻ gọn.

Số MTTH dạng đá được chất đầy 2 loa thùng trọng lượng hơn 18kg.

Nếu nói về kết quả đấu tranh tội phạm ma túy tại địa bàn nội địa của BĐBP Quảng Trị, tang vật thu được trong Chuyên án 699L với hơn 18kg ma túy tổng hợp (MTTH) dạng đá vừa qua là lớn nhất từ trước đến nay, đặc biệt hơn quá trình đánh án đã cơ động triển khai lực lượng trong phạm vi địa bàn rất rộng, kéo dài từ Quảng Trị vào đến TPHCM. Thành tích xuất sắc này gợi nhớ đến chuyên án 627L do BĐBP Quảng Trị đấu tranh vài năm trước, bắt giữ 8 bánh heroin với thủ đoạn phạm tội tương tự. Đó là giấu ma túy theo hàng hóa gửi lên xe khách qua biên giới để tuồn vào TPHCM. Chúng tôi một lần nữa trở lại chuyên án 627L để sau đó hiểu hơn những gian nan mà lực lượng chuyên án 699L vừa trải qua.

Vào năm 2011, qua nắm tình hình, BĐBP Quảng Trị thấy nổi lên một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ biên giới về Việt Nam qua CK quốc tế Lao Bảo với quy mô lớn để đưa vào một số tỉnh miền Nam tiêu thụ, trong đó trọng điểm tại TPHCM. Từ những căn cứ thu thập được, BĐBP Quảng Trị xác lập chuyên án 627L đấu tranh. Trưa một ngày gần cuối tháng 8-2011, chuyến xe khách tuyến Vientiane - Huế làm thủ tục qua CK quốc tế Lao Bảo để vào Việt Nam.

Quá trình làm thủ tục diễn ra thuận lợi, bình thường. Một số hàng hóa gửi từ Lào về địa bàn Quảng Trị cũng được nhà xe sớm liên lạc để chuẩn bị nhận. Hôm đó, hàng gửi không nhiều, nhỏ gọn, chỉ có chiếc giường gỗ được tháo rời là hơi cồng kềnh. Khi đến địa bàn P.Đông Lương (TP Đông Hà), xe khách dừng lại để giao chiếc giường mà không phải tại Huế như trao đổi ban đầu. Phụ xe mau chóng chuyển chiếc giường gỗ xuống. Chờ sẵn nhận hàng ở bãi đất trống là 1 người đàn ông đạo mạo điều khiển ô-tô màu đen BKS 30V – 82...

Chính tại vị trí này, lực lượng Ban chuyên án 627L bất ngờ xuất hiện, từ rất nhiều hướng. Trinh sát bóc gỡ các thanh giường gỗ, phát hiện bên trong được đục rỗng, chứa 8 bánh heroin. Người đàn ông nhận hàng cũng chính là chủ nhân đặt mua lô hàng này từ Lào, có tên là Đậu Xuân Duyên (1958, tạm trú P.Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) bàng hoàng trước diễn biến bất ngờ. Với thủ đoạn giấu hàng gửi xe khách, đối tượng tưởng đã qua mặt lực lượng chức năng khi không bị phát hiện tại khu vực biên giới. Tuy nhiên, BĐBP Quảng Trị vì mục tiêu phải bắt bằng được chủ hàng đã kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, “tàng hình” chờ tới phút chót. Điều đáng nói, sau khi chuyển vụ án đến CQĐT, CA tỉnh Quảng Trị thụ lý, điều tra mở rộng đã làm rõ Duyên nhiều lần mua ma túy từ Lào rồi đưa về tiêu thụ tại TPHCM với số lượng hơn 10 bánh heroin và hơn 4.000 viên MTTH.

Lực lượng Ban chuyên án 627L gặp nhiều áp lực, nhưng cũng phần nào dễ kiểm soát khi triển khai ngay tại địa bàn Quảng Trị. Còn đối với chuyên án 699L, đó là cả một hành trình hơn 1.000km với nhiều chặng căng thẳng đến nghẹt thở. Trao đổi về tình hình đấu tranh tội phạm ma túy nói chung thời gian gần đây, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết đối tượng phạm tội hoạt động ngày càng tinh vi, thủ đoạn, nhiều đối tượng móc nối với tội phạm ở ngoại biên để đưa hàng về Việt Nam mà không cần giao dịch trực tiếp. Qua nắm tình hình, trinh sát BĐBP Quảng Trị thấy nổi lên dấu hiệu hoạt động tội phạm xuyên quốc gia “mượn” đường Xuyên Á để đưa ma túy từ Vientiane qua CK quốc tế Lao Bảo, rồi tiếp tục đưa đến các tỉnh theo dạng ký gửi hàng hóa.

Hai đối tượng bị bắt quả tang trong Chuyên án 699L. 

Sáng ngày 11-12-2018, lực lượng Hải quan và Biên phòng tại CK quốc tế Lao Bảo làm thủ tục tái nhập cho phương tiện vận tải hành khách từ Lào về Việt Nam. Quá trình này, lực lượng chức năng cửa khẩu với kinh nghiệp dày dạn, cùng máy móc kiểm tra soi chiếu hiện đại và chó nghiệp vụ đã phát hiện nghi vấn ma túy trong 2 chiếc loa thùng gửi trên chiếc xe khách này. Qua thu thập thông tin ban đầu, lực lượng chức năng xác định được hàng đang... đợi chủ tại TPHCM. Phải chặt đứt đường dây ma túy xuyên quốc gia này, BĐBP Quảng Trị khẩn trương xác lập chuyên án 699L để đấu tranh hiệu quả.

Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Hải quan, các yếu tố bí mật được thực hiện với quyết tâm cao nhất. Nếu như chuyên án 627L đã gian nan thì việc triển khai lực lượng đấu tranh cơ động bám theo đường di chuyển lô hàng dài hơn 1.000km đặt ra cho lực lượng tham gia Ban chuyên án vô vàn thách thức. Vượt qua những khó khăn và nhanh nhạy xử lý tình huống, BĐBP Quảng Trị còn sớm nhận được sự phối hợp tích cực từ Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và tội phạm miền Nam (Bộ tư lệnh BĐBP) và Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ CA). Đến 14 giờ ngày 12-12-2018, tại bến xe miền Đông (TPHCM), kẻ “ẩn mình” đã lộ diện tiếp nhận, vận chuyển 2 chiếc loa. Ngay lập tức, trinh sát ập đến “cất lưới”. 2 đối tượng bị khống chế, bắt quả tang là Nguyễn Đăng Khoa (1979, trú P.10, Q.3) và Hoàng Minh Nhựt (1988, trú P.3, Q.4, đều trú TP Hồ Chí Minh) cùng 2 chiếc loa thùng chứa hơn 18 kg MTTH dạng đá.

BẢO HÀ